Kết quả tìm kiếm cho "thanh niên dân tộc thiểu số Khmer"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 352
An Giang có 6 thanh niên tiêu biểu, có uy tín, là tấm gương sáng trong khởi nghiệp và cống hiến được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tuyên dương năm 2025. Họ là những người trẻ giàu hoài bão, xung kích, tình nguyện, góp sức xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.
Ông Chau Sóc Sa, ngụ ấp Phước Lợi, xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) là một trong những người có uy tín vùng đồng bào Khmer, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Ông luôn tiên phong trong những hoạt động thiện nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.
Nằm dưới chân núi Mồ Côi, chùa Sà Lôn là 1 trong 15 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn xã Ô Lâm. Không chỉ là điểm sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo ngôi chùa còn là điểm sáng thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
Sau sáp nhập, An Giang không chỉ mở rộng về không gian địa lý mà còn vun đắp chiều sâu văn hóa - con người, hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc và nhân văn.
Ngày 4/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp Tạp chí Thương hiệu và Công luận; Đảng ủy, chính quyền phường Tịnh Biên tổ chức chương trình “Biên cương - Vầng trăng cho em” tại Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh. Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đến dự.
An Giang - vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, là nơi hội tụ và giao lưu, sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc như Kinh, Khmer, Chăm, Hoa… Đây là lợi thế, là “vốn văn hóa” phong phú để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành con người An Giang năng động, hội nhập, đậm đà bản sắc.
An Giang được biết đến với cảnh sắc thiên nhiên trù phú, là nơi hội tụ, gắn bó lâu đời của nhiều dân tộc. Từ nếp nhà, mái chùa đến thánh đường ở đâu cũng thấy sự hòa quyện, đồng lòng, đó là nền tảng vững chắc để An Giang phát triển, bứt phá trong nhiệm kỳ mới.
Từ những sân chùa rộn ràng của lễ Sene Đôn Ta cho đến nhịp sống bình dị nơi phum sóc, cung điệu ngũ âm vẫn âm thầm vang vọng, chở theo tình cảm và khát vọng của đồng bào Khmer An Giang. Với đồng bào Khmer, ngũ âm không đơn thuần là nhạc cụ hòa điệu, mà còn là tiếng nói văn hóa bền bỉ qua bao thế hệ.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là sự kiện trọng đại trong nước, mà còn thu hút sự quan tâm rộng rãi của truyền thông quốc tế. Nhiều tờ báo, hãng tin lớn đã phản ánh đậm nét về lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn tại Quảng trường Ba Đình, đồng thời nhấn mạnh những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được sau 8 thập kỷ độc lập.
Thời điểm này, các cơ sở giáo dục tại xã, phường, đặc biệt là khu vực Bảy Núi, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống đã hoàn tất công tác chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.
Trong đội hình hơn 16.000 quân nhân tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), Chhắc Phol Line Đa - 1 trong 2 nữ quân nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vinh dự tham gia sự kiện trọng đại này.
Mỗi năm, khi mùa màng vừa gặt xong, trăng tháng 10 âm lịch soi vằng vặc xuống dòng Cái Lớn cũng là lúc đồng bào Khmer ở An Giang bước vào mùa lễ hội truyền thống. Từ lễ hội Ok Om Bok đến đua bò Bảy Núi, tất cả đều góp phần dệt nên bức tranh văn hóa đậm đà bản sắc, thấm đẫm tinh thần đoàn kết cộng đồng.